Chủ đề: Em và phố...
- 04-08-2011 04:42 PM #1
Em và phố...
(nguồn : www.nhuygialai.com )Em và phố…
Biết đâu em về phố đông
Tôi tìm em - trọn hư không một đời.
Yêu thương xưa dẫu xa vời
Lối xưa thềm vắng, dấu người còn đây…
Biết đâu em về phố tây
Tôi chờ - tê dại vòng tay thẩn thờ
Còn gì đâu những dại khờ
Môi hôn - nửa gối ôm hờ, mộng say!
Biết đâu em giửa phố này
Tôi cùng em, mãi tháng ngày hư hao
Vỗ về, thôi- giấc chiêm bao
Nửa hồn phố, nửa tình nào cho nhau…
NPV-07.2011
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- truyện gay :tình cờ hay số phận
- ................................
- Có ai?
- Con trai
- Nợ ai đó.........
- DỤC TÍNH VẬT TÍNH VÀ TƯ DUY thái san
- thơ viết dành tặng choa nàng
- Hãy yêu & hãy sống thật lòng .........
- Khơi dậy đam mê sau sự ra đi cua anh bjn
- trái tim ...ngủ quên
- Con trai,con gai
- NhỚ AnH NhiỀu LắM
- nhớ
- Máy Lạnh treo tường NAGAKAWA simmer 2 ngựa...
- chọn vợ
- Thương về mẹ cha_chế(xin bà con cho ý kiến...
- Tâm tư lòng anh
- Lời tình cuối
- Đơn phương
- Mùa thu cô đơn







Trích dẫn




