Chào mọi người,Hoa song tử (hst) tham gia diỄn đàn này cũng đã lâu rồi nhưng hình như chưa post bài nào, chưa đóng góp gì cho diễn đàn, thi đại học xong rồi, có nhiều thời gian hy vọng mình sẽ có nhiều đóng góp cho diễn đàn.
Đây là bài thơ hst làm khi đang thi môn hóa khối B đợt thi đại học vừa rồi, lúc viết k có nghĩ nghợi nhiều, không trao chuốt. Bởi vậy viết xong rồi đọc lại mới thấy "cóc" dễ sợ, vì vậy pót lên đây để mọi người chỉ giáo... hj vọng mọi người giúp đỡ ... thanks... Ak làm trong lúc thi,mọi người chắc cũng hiểu kq của hst ra sao rồi phải k... hjc...
Con đường đến trường nay đã hết
Chỉ còn vội chạy với thời gian
Tiền bạc công danh đường nào tới
Cứ gọi ta hoài tiếng thu không
Trời đen đêm tối ta lạc bước
Còn lại mảnh sầu bẹo mà trăng
Trăng rơi vàng vọt giọt lệ trắng
Ướt đẫm hồn ai nỗi nhớ mong?!
Tôi đi tìm tôi người hành khất
Khắp bốn phương trời biết về đâu...
Ghé vào vườn thơ thả hồn mơ
Mà có ngờ đâu lệ càng rơi!!!
Hơn 7 tỉ người ai đồng cảm
Gởi giùm tôi chút gió yêu thương.....!!!!!!!
HOA SONG TỬ
(nguyên bản câu cuối lúc mới làm là:
Cho tôi xin chút mảnh tình con
Nhưng sợ nhiều người nói mình đạo thơ nên sửa lại)
Mong mọi người góp ý!!!!!!!!!!!!!!
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: