Chủ đề: ...Hoài Mong....
- 18-06-2011 11:11 PM #1
...Hoài Mong....
Em hỡi mai này anh gục ngã
Trên đường đời không lối rẽ cho anh
Tim tan nát vì tình không còn nữa
Vết thương lòng năm tháng chẳng phôi phai
Em hỡi mai này anh thôi khóc
Nước mắt cứ trào có giữ được em
Thà câm lặng lắng nghe tim vụn vỡ
Muôn sao trời hóa đá mảnh hồn anh
Em hỡi mai này anh thôi nhớ
Nỗi đau tình chỉ chôn chặt trong tim
Để đêm đến tìm em trong giấc mộng
Đợi đông về hóa đá mảnh hồn anh
Em hỡi mai này trên phố vắng
Trên lối mòn còn in bóng đôi ta
Chợt mưa đến xóa nhòa bao kỷ niệm
Em xa rồi sao anh mãi hoài mong?♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Người Dưng!
- đek cần boy,boy đek cần
- hứa chi vậy em
- Thơ con cóc !
- Dửng dưng...!
- Dòng Đời
- vô xem cùng góp ý nha! hay cho tràn vỗ tay
- Ngẫu Hứng Phòng Thi
- góp ý cho mình nha các bạn
- lý do anh mất em
- Tình yêu?
- Lắp sửa mạng không dây WIFI rẻ, nhanh,...
- thơ hay na` mong ba con ung ho
- Yêu thương chi....HiHI
- trái tim ...ngủ quên
- ^.^ Khóc trong phòng thi. ^.^
- Ko Soc The Ko Lam Tho
- dang_yeu_chu_toi_nhat_tran_gian
- †hø hïëñ däï 9x çüä †ëëñ
- Nếu giận hờn nuôi dưỡng tình yêu
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Tâm tình LesShin_ko0l
- Game Onlinewofdevil
- Chợ Linh tinhChienHP1
- Làm quen, kết bạn mới - NewbiesParkHyoMun
- Tuyển Bà Xã - Tìm Bạn Gáicuongonline







Trích dẫn




