THAM BÁ QUYỀN
Thế gian lắm kẻ lòng tham
Đem quân xâm chiếm dọc ngang biển trời
Có ngày bị đánh tơi bời
Như quân tàu đó thời thời Ngô Vương
Có lúc bị đánh tan thương
Ba lần xâm lược Trần Vương diệt trừ
Ở đời xin hãy hiền từ
Tham lam bá chủ hầu như suy tàn
Tàu tàu nuôi dưỡng trí gàn
Bá quyền thế giới có ngày tàn suy
Xưa nay lắm kẻ quyền uy
Tài năng xuất thế dương uy cõi trần
Dương dương tự đắc quần thần
Ta người bá chủ vạn quân oai hùng
Có ai hiểu lý cát hung
Huyền cơ thâm diệu trùng trùng trời mây
Cát hung hung cát điệp trùng
Âm dương đạo lý người Trung rõ tường
Vậy mà con cháu ngông cuồng
Đem quân xâm chiếm liệu đường chôn thây
Thế gian cực thịnh tất suy
Dương uy quấy nhiễu dễ quy âm tào
Anh hùng hào kiệt thời nào
Cũng nhiều như cát cửu long hộ trì
Hộ trì xã tắc hàn vi
Lâm nguy khi giặc quyền uy tung hoành
Để mà sanh chúng an lành
Dân an quốc thái dành dành cơ thiên.
.....Nguyễn Thanh Long........

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: