VIỆT NAM HÀO KIỆT MUÔN ĐỜI
Trước mưu đồ bá quyền thế giới
Người Trung Hoa Lấn chiếm Biển Đông
Hoàng Trường Sa chủ quyền then chốt
Chiếm Biển Đông bá chủ tung hoành
Chiếm được rồi quyền uy diễu thị
Loan thế giới sức mạnh oai hùng
Trung lớn mạnh nhìn đời nửa mắt
Bắt ngư dân vô cớ ngông cuồng
Đưa yêu sách lưỡi Bò bá đạo
Cấm chính quyền khai thác tài nguyên
Lấn chủ quyền ngang nhiên uy hiếp
Trên chính trường giả giọng Bạn hiền
Trong mưu đồ Bá quyền thôn tính
Chiếm Biển Đông trông ngó đất liền
Tuy chủ nghĩa anh em chí cốt
Nói lời ngon anh tốt em ngoan
Bụng dao găm răng nanh ẩn nấp
Giết thằng em chẳng nể chẳng từ
Vì bá quyền anh em chủ nghĩa
Chẳng nhớ ghi hữu nghị tiền nhân
Nay con cháu tham tàn bá đạo
Muốn rút dao khử Việt thế cờ
Bao xương máu cha anh đi trước
Giữ đất trời gìn giữ quê hương

Nay Trung Hoa ngông cuồng bá đạo
Dùng chữ uy lấn át láng giềng
Ta Việt Nam nói cho Trung biết
Bốn Ngàn năm tổ tộc dựng xây
Chung ý chí ngàn đời yêu nước
Hồn dân tộc khí thiêng hừng hực
Bốn ngàn năm vun đúc tinh thần
Diệt bá đạo trừ gian xâm chiếm
Với tinh thần cuồn cuộn Biển Đông
Mỗi người dân oai hùng chí khí
Quyết hy sinh gìn giữ biển trời
Xưa Cổ Mông oai hùng đến thế
Uy dọc ngang thế giới hãi hùng
Ba lần sang Trần Vương tiêu diệt
Khóc van xin trông thật yếu hèn
Đế quốc Pháp uy danh sừng sỏ
Tưởng tài năng đô hộ ngàn đời
Điện biên Phủ tơi bời hoa lá
Chảo Điện Biên chôn xác thằng Tây
Pháp cút thẳng rùng mình sợ hãi
Sức oai hùng nghi ngút trời Nam
Cả thế giới thấy danh ta đó
Tuy nước nhỏ tinh thần mãnh liệt
Chí anh hùng ngun ngút biển trời
Lại thằng Mỹ uy trùm bốn biển
Khắp năm châu thế giới hãi hùng
Uy như Nhật sun vòi sợ hãi
Năm bảy năm ta đánh tơi bời
Mỹ phơi xác Sài Gòn Gia Định
Rửa mối thù sát hại sinh linh
Dân ta đó hồn thiêng dân tộc
Thắng oai hùng hiển hách lưu danh
Việt Nam ta hào kiệt muôn đời
Nuôi ý chí giữ gìn xã tắc
Mỗi người dân hào kiệt một thời
Mỗi chiến sỹ anh hùng uy vũ
Dân tộc ta anh hùng hào kiệt
Đảng - Nước ta hào kiệt anh hùng
Với sức mạnh Đảng dân như một
Khí linh thiêng tổ tộc vững bền
Thần chiến đấu vạn lần như một
Luôn đập tan bá đạo ngông cuồng
Hỡi Trung Hoa ngông cuồng bá đạo
Việt Kim Cang diệt sạch gian tà
Tinh thần ấy ngàn năm vun đúc
Chí oai hùng hừng hực trời Nam
…… Nguyễn Thanh Long………

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: