Chủ đề: Sương trắng
- 13-04-2011 05:51 PM #1
Sương trắng
Sương trắng
Sao tuôn bạc nhẹ nhàng rải non sông
Sương vươn mình sau ngày dài chìm mộng
Dạt nhẹ mình trên tán cành chiếc bóng
Xanh diệp nhẹ hứng thanh ngọc vào tim...
Lá yêu sương nhưng yêu trong câm lặng
Sương yêu lá nhưng yêu trong giá băng
Tim vang nhịp trong ánh vàng vằng vặc
Mãi vang nhịp nhưng mãi chẳng vang lời
Ánh dương hồng lộng dài trên cành lộc
Sương tan dần bay vào cõi hư không
Lá níu lại nhưng chỉ là ảo vọng
Sương xa rồi lá ở lại hoài trông...
Gió anh đào, trong sương mờ anh đến
Hương đầu hạ, em khắc khoải gọi tên
Mưa phong bay, bay trong màn ly biệt
Tuyết mênh buồn, tim vùi trong băng giá...♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- ___Yêu__Thầm___
- Yêu thương chi
- p3' kute coa' loj` muon' nọ'j
- nhớ
- Hãy yêu & hãy sống thật lòng .........
- Tạm biệt tình đầu!
- THƠ
- Ngày ấy
- thơ tình cực hay
- oai nhao zo doc cho zui di pa`
- NỢ TÌnh
- Khóc..."T_t"
- Vỡ Tan như Tan Vỡ
- Thơ tự do,làm thử 1 bài, ai đọc cho ý kiến...
- hơi ngén nhen
- ................................
- Giấc Mơ Diệu Kỳ
- Mưa vô tình...Gió vô tâm..hay...Người vô...
- Mình muốn xóa tất cả truyện đã box
- Sương trắng
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Rao Vặtalienfox
- Rao Vặtsoiconhuli
- Chợ Linh tinhbuichi1102
- Rao Vặtboy_men88888







Trích dẫn




