Chủ đề: Ngủ yên
- 23-03-2011 05:16 PM #1
Ngủ yên
Lặng nghe...lời thì thầm trong gió
Thấy nhói đau...để biết trái tim mình còn đập
Yêu thương, và đau khổ
Vẫn phải vượt qua
...dù chỉ có một mình
Ước gì ngày mai không có bình minh
Để trái tim đau thương..
...được ngủ yên
......mãi mãi♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- thơ tình ju
- Đau thương kiếp người
- vui hay
- (¯`° † kh0c † °´¯)
- Mùa thi đến rồi mình tặng các bạn 1 bài chúc...
- Thất pại không có nghĩa nà tớ là đứa ngốc
- thơ tình nà !!!!
- TiẾc ThƯƠng
- Thơ tự do,làm thử 1 bài, ai đọc cho ý kiến...
- tinh` iu la`gi` ban. nhi?
- ___Yêu__Thầm___
- »†« nỗi đau đọng lại »†«
- truyện gay :tình cờ hay số phận
- Tuỳ bút của Tiểu Gia
- Mưa vô tình...Gió vô tâm..hay...Người vô...
- một nửa cần có em
- thuốc ò thuốc
- Mây, Trời và Gió
- Tôi Quen Em!^^
- Chuyện Tình Của Sóng Và Biển
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Hưng Yênnguyen thuy trang 9280
- Rao Vặthaephat
- Ẩm thực, Ăn uốnghaucafe
- Dịch vụ - Cung cấpquocanhtravel







Trích dẫn




