Chủ đề: Thơ quậy ( thơ cúp học )
- 17-02-2007 01:02 PM #11
TIẾC THỜI....
nhỏ không chịu học chỉ ham chơi
bố đánh mẹ la cứ phớt đời
lấy vợ...muốn khoe nhiều học vấn
đi đâu cũng dở chữ đầy trời
mới hay cái lẽ đời thường vậy
giàu có mà ngu tiếc mãi thôi
hiểu biết thì ra đời đã muộn
văn hay chữ tốt mới nên người ...
sự học luôn là như vậy PhưỢng Dại ơi
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI
- 17-02-2007 03:16 PM #12
- 17-02-2007 05:26 PM #13
CHÁN ...
học mà kêu chán thật là kỳ
nghĩa cử trong thơ rạng quá đi
chưa học đã kêu thành nhụt chí
kém thầy thua bạn ....tiếc những chi ?
phương dại ơi ...nếu bạn nói thích học ...thì bạn sẽ đưa ra thời khóa biểu đàng hoàng ngay ...chịu khó nha...làm thơ cũng phải học luật làm thơ đó bạn à -mình thấy bạn thích làm thơ tứ tuyệt <thơ bảy chữ > nhưng tiếc bạn không biết luật của nó lên có câu bị hạn chế đó ..thơ bạn rất hay ...khiến cho BJN hiểu lầm nè ..mình học với bjn ngồi cạnh hắn đó vậy mà hắn không nhận ra ...vì thế mới phải học bạn à ....nếu bạn học qua về tâm lý thì nhận ra người mình cần biết ngay ...chúc bạn vui
- 18-02-2007 11:49 PM #14
- 19-02-2007 05:55 PM #15
CON CÓC NHẢY RA
lóc cóc thơ ra gọi chữ nhà
dấu vần ta nhớ dệt buồn ta
Phương đài kêu học ...ôi lười quá
cảnh cáo sao BJN không nói ra .
giúp bạn học chăm thời đỡ khổ
như ta luyện võ khỏe thân mà
anh bjn học giỏi không ôn luyện
lỡ trượt kỳ thi ...có trách ta .
chúc anh bjn và phương đài đỗ cao heng...
- 19-02-2007 06:08 PM #16
Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn,học nhiều thì...ngu!!
Đấy là kinh nghiệm của em đấy!
- 19-02-2007 09:06 PM #17
- 26-02-2007 11:04 PM #18
anh chi lam tho hay wa' em la thanh vien moi mong anh chi giup do~

- 28-02-2007 10:07 AM #19
Nếu học chăm chỉ mà đạt thành tích cao thì đâu cần phải lo
Đằng này dù học cao như em còn ''số đau số đớn'' thì wả thật học thêm khổ
Dù sao em cũng đồng ý với anh PHUONGDAI
Ai mún X mình cứ nói nha
- 28-02-2007 11:10 PM #20
Lãng tử_khanh xuất khẩu thành thơ
tại hạ đây xin bái phục bái phục(làm bài thơ bái phục đi anh
)

^^
Iu mọi người nhắm^^









Trích dẫn






