Chủ đề: Vô Cố Nhân
- 29-07-2010 11:03 AM #11
.+. Vô Cố Nhân
Anh làm thơ "Lạ" nhỉ
những bài đầu 2pic hình như anh không chú ý nhiều đến nhịp, vần nên khi đọc khá khó chịu. Nhưng những bài về sau thì lại khá "Lạ". có lẽ em chưa đọc hoặc chưa làm những kiểu thơ như thế nên thấy lạ, nhưng quả thực phong cách thơ của anh rất thú vị. Đọc thơ anh có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều về ngôn từ, vần nhịp. thanks!

...Nhặt viên đá lướt theo dòng nước
Mắt sụp buồn chân bước đi mau
Giọt lệ nào lăn xuống chưa lau
Ướt vai áo... gục đầu nức nở...
- 06-08-2010 07:16 PM #12
.+. Vô Cố Nhân
Hoa Mộng
Em yêu ơi hãy thả hồn vào mộng
Vượt trần ai thẳng tới cõi thiên thai
Và ở đó nơi rừng hoa ngàn sắc
Ẩn hiện trong muôn áng mây lành ...
Anh vừa thấy em toan ẩn nấp
Bụi quỳnh hoa e ấp nụ quỳnh hoa
A, bụi mẫu đơn kia không đủ lớn
Chẳng kịp che làn tóc mây huyền
Em vội nắm mảnh mây màu tím
Vụng về che màu má hoa đào
Sao em tôi hôm nay hư quá
Cứ trốn hoài chẳng để anh thương ...
Mà để xem em trốn đâu nào
Anh đã tìm em chẳng thoát đâu
Cho dù em mặc áo mây màu
Và mái tóc cài hoa rực rỡ
Cho dù giữa rừng hương bừng nở
Chỉ hương em anh giữ ở trong lòng ...
Kia rồi
Thấp thoáng sau vạt mây màu nắng
Chợt rung rinh le lói một cành hồng
Anh vòng đến bên em thật khẽ
Vẫn còn nghe em hôn hít hương hoa.
Nhìn em anh trào dâng cảm xúc
Khát làn môi cong đang uống hoa
Mắt lim dim em nào có biết gì
Anh lén uống đôi bờ môi thắm
Tặng em say đắm một nụ hôn
Hồn ngất ngây nghe hạnh phúc dâng đầy.
VCN
Sài Gòn 2006
Thương về Phú Văn
- 17-08-2010 04:49 PM #13
.+. Vô Cố Nhân
Hỡi Nhân Tình Ơi Hãy Chờ Anh
Nhớ em
Anh nhớ cả rừng điều
Thương cả những con đường đất đỏ
Có dấu chân
Anh chạy theo em mỗi sớm chiều.
Anh nhớ những nụ hôn vội vã
Những vòng tay ngắn chỉ vài giây
Và những khi phải băng đường tắt
Để gặp em âu yếm chỉ cầm tay.
Và anh nhớ ngày ly biệt đó
Anh bên này song sắt khóc trong tim
Nhìn em não nề u buồn quá
Bên kia hàng song sắt khóc trên mi...
Ngày đó khi vừa đi anh đã hứa
Sẽ quay về xây mối tình xanh
Hỡi nhân tình ơi hãy chờ anh.
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 2006
Thương về Phú Văn
- 23-08-2010 05:56 PM #14
.+. Vô Cố Nhân
THIÊN DUYÊN
Em giờ đây với anh là nỗi nhớ
Là bờ môi khao khát mong chờ
Là giấc mơ hoa đầy ngập nắng
Dìu em trong áo trắng lễ đường
Ngày lễ hôn nhân đôi mình đó
Có thiên thần thiên sứ vây quanh
Và Thiên Chúa mừng ban ân huệ
Mối thiên duyên viên mãn ân tình.
VCN
Bình Dương 28/11/07
- 27-12-2010 06:35 PM #15
.+. Vô Cố Nhân
Đêm Chờ Mưa Tạnh
Mưa buồn mưa lạnh
Mưa vẫn rơi nhanh
Tan thành bong bóng mong manh rơi vỡ bên hè.
Che đời đơn lạnh
Manh áo đơn sơ
Mơ về năm tháng an vui bên mái gia đình
Ôi, em bé ngây thơ
Em đã bơ vơ
Bởi mẹ cha em quá kiên cường
Một niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn
Bởi thế nên Trung Cộng bắt giam...
Đi tìm cha mẹ
Đâu biết nơi nao
Trên toàn đất nước Trung Hoa bao chốn giam cầm..
Giam người vô tội
Giam Pháp Luân Công
Giam bằng cưỡng bức lao công lao giáo lao tù..
Ru từng cơn mộng
Trên phố đêm đông
Trông từng hơi ấm nhân tâm nhân ái nhân tình..
Ôi..Trung Cộng đang.. gieo tang thương.. Trên cõi Thần Châu
Gieo.. sầu ly tan.. bao mái gia đình
Hỏi... thế gian.. có ai không.. có ai không
Chia cùng em nỗi... đau tên Nhân Loại..
Đêm dài vơi lạnh.. mưa sẽ tan nhanh.. ánh bình minh sáng tương lai rồi sẽ thêm hồng...
VCN
Sài Gòn 22/07/2009
Em bé Trung Hoa lang thang đi tìm cha mẹ. Cha mẹ em đang bị giam giữ bất hợp pháp vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung Cộng.
nghe VCN hát mộc ca khúc Đêm Chờ Mưa Tạnh: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6827
- 05-01-2011 01:44 AM #16
.+. Vô Cố Nhân
ĐÁM CƯỚI THIÊN THANH
Anh biết
Rằng không thể thiếu em
Trong suốt cuộc đời này
Cùng mãi thời gian của thế gian.
Em yêu
Em hãy luôn Tin Cậy
Để xây hạnh phúc
Bên đời có anh.
Một đám cưới thiên thanh
Khách mời thêm thiên sứ thiên thần
Chủ hôn là Thiên Chúa trên cao.
Ngàn sao thắp nến
Trên nền trời đêm
Là đêm hoa chúc
Động phòng uyên ương
Lửa hương tình ái
Đượm nồng hai ta
Chỉ còn hai ta
Là đôi uyên ương.
Hương trầm giao kết
Rượu nồng giao bôi
Vành môi nóng ấm
Ngậm vành môi thơm
Đất trời tỏa hương
Thơm
Nồng nàn...
VCN
Bình Dương 03/12/2007
- 07-01-2011 07:52 PM #17
.+. Vô Cố Nhân
Đông Lạnh Vô Thường
chiều cuối đông nghe lòng băng giá
ta lạnh lùng đếm nỗi sầu vơi
đời có hay ta cay nồng mắt
giữa dòng đời lệ hắt hiu rơi
đời vẫn thế tình muôn đời cũng thế
những đoạn trường dâu bể ngàn năm
nghe xa xăm tiếng sóng biển đời
gọi bên trời giông gió thở than
đời vẫn lang thang như tiền kiếp
biết bao giờ nghỉ bến thảnh thơi
ta phiêu du như áng mây trời
ta bên đời như lá chiều rơi
đời vẫn trôi ta ngồi đây sám hối
trong đêm thời gian trắng màu sương
trong cô đơn cơn lạnh bỗng vô thường
đường vũ trụ thiên thu vừa mở ngỏ.
VCN
Sài Gòn o5/1/2o11
Viết khi nghe "Chiều Cuối Đông" một sáng tác của Thi Hạnh với lời ca Mây Tím và phần hòa âm của YCH studio. Xin cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc
Nghe ca khúc Đông Lạnh Vô Thường": http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6978
- 15-01-2011 02:51 PM #18
.+. Vô Cố Nhân
Ta muốn khóc cho Hoàng Tử Bé
Lệ đơn trong mắt, chợt lặng nghe
Tim ta là thủy tinh vô định
Chắn mối tình ta, lẫn gió se.
Nếu phải là con cáo, sẽ nói một câu hay hơn câu: Nho vẫn còn xanh lắm!
- 15-01-2011 06:13 PM #19
.+. Vô Cố Nhân
nghe mak noj da ga
- 02-02-2011 01:31 PM #20
.+. Vô Cố Nhân
Vậy hẳn bạn là gà?

Nếu phải là con cáo, sẽ nói một câu hay hơn câu: Nho vẫn còn xanh lắm!
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Tuyển Bà Xã - Tìm Bạn GáiViolet Uno
- Truyện Les*Chirikatori*
- Truyện LesMrRaito
- Du LịchDolphin







Trích dẫn




