- 23-06-2009 09:44 PM #1
aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!
.................................................. .................................................. .................................................. ....................................
Ngọn nến
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...
.................................................. .................................................. .................................................. ................................
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười
Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em
Tự ság tác áh,kác pác xem koaj đc hem?
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Ai thất tình xin mờ zo!!mời zo!xem có giống...
- Em không cô quạnh!
- Thiên Thu
- Ngụ ngôn tình buồn
- may ban nho ung ho cho minh nhen!hjk
- Mộng tình.
- ♥♥♥I_luv_U♥♥♥
- NhỚ AnH NhiỀu LắM
- Khj đời không có nhau
- Chia đôi giọt nước mắt ( Khoảng khắc đi...
- tang Lan ne
- ▄▀▄Hướng Dẫn Cá Cược Bóng Đá Qua Mạng, Tại...
- Nguyện An Lành Nơi Bắc Giang
- Thơ Bùn Doi
- ♥♥♥Will luv only him♥♥♥
- Có bao giờ anh nhớ...
- nước mắt đại dương
- Chùm thơ vui !!!!!!
- Thân em !@
- l0v3 is ... !
-
Hiện đã có 3 thành viên cảm ơn ♥Ñgố_¶v¶ïô♥ về bài viết này, gồm:
-Yuuki- (29-07-2010), anhhoanhat (10-05-2011), mo0nx (01-03-2011)
- 11-08-2009 03:46 PM #2
Trả lời: aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!







- 06-06-2010 10:32 AM #3
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
sáng tác ák?
ặc! mấy bài này trên mạng thiếu gì trời! tui là 1 fan của Thơ đấy nhé! tui từng đọc nó trên nmạng lâu rồi! tui còn lưu lại trên máy nèk! ặc ặc! nói đại sưu tầm đy! còn bày đặt ság tác
pó tay!

Nghe đêm lặng buông tiếng thở dài
Mắt chỉ thấy lẻ loi cô độc
Óc hỏi tim : "Hình như mày khóc
Tao có thấy nước mắt mày đâu?"

Tim nghẹn ngào thổn thức thành câu :
"Khi tao khóc chẳng ai biết hết
Những cảm xúc mỏi mòn chờ chết
Xé nát lòng tao khiến tao đau..."

Óc nói : "Dẫu có ra sao
Tao xin mày hãy đừng tuyệt vọng
Những cảm xúc kia không còn muốn sống
Nhưng riêng mày phải đập nhé tim ơi..."

- 30-07-2010 08:52 AM #4
- 30-07-2010 07:46 PM #5
thơ pemi sang tac
BIẾT IU
Lần đầu tiên biết iu,
Thức suốt đêm ko ngủ,
sáng ra mắt thâm quầng,
Nhìn y như con quỷ.

Đầu óc thì thơ thẩn,
nghĩ những chuyện linh tinh,
mơ về Hoàng tử Ngốc,
Lúc vui lúc buồn thiu,
Tình yêu là thế đó,
Nó kì diệu vô cùng.
hehe *pemi*
- 01-03-2011 01:48 AM #6
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
vô đề
Màu đen tuyền vốn của đời tôi,
Đen tối tăm,đen cả mặt mày...
Đen quá khứ,đen luôn hiện tại.
Bước vào đời đen cả tương lai..
thơ cóc của moon





- 21-04-2011 11:25 PM #7
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
thơ hả? hay đấy. ai viết thì cũng kệ. miễn thơ hay là được rồi. tôi- nguyên dung- có mấy bài thơ dở. ai muốn đọc thì p.m. tôi post liền. nhưng chủ yếu là về 1 ng` bạn của tôi ah`.
- 21-04-2011 11:30 PM #8
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
tặng.
tôi viết tặng bạn một bài thơ
gửi niềm thương, nỗi nhớ vô bờ.
gửi ánh nắng, giọt sương ngày mới,
gửi tiếng Sơn Ca hót vang trời.
bạn tặng lại tôi một bài ca,
tiếng hát ngân vang em dịu quá
tôi nghe thấy lòng xao xuyến lạ
chẳng biết ngày mai sẽ chia xa.
Nguyên Dung
- 10-05-2011 07:13 AM #9
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
Why so hard to understand
a breaking heart when love apart
It's quite difficult to keep
a little love from what I want
thật khó hiểu tình người đổ vỡ
và tại sao những cảnh chia lìa
đôi khi muốn nhưng rồi không thể
giữ cho mình một chút thương yêu
GIẢM GIÁ 30% DỊP HÈ - các lớp, dạy nghề, tạo mẫu, thời trang tóc, kỹ thuật số, trang điểm, làm đẹp, thẩm mỹ, truyển sinh, đào tạo, chuyên nghiệp - Web: Mainuongdaynghe.com
- 25-09-2012 03:23 PM #10
.+. aj iu thơ thỳ xyk mờy zào ây nhOazz!
Thơ của các bạn hay lắm, tớ tích thơ nên cũng post 1 bài vui chơi ...
...Nếu pít ngày mai em lấy chồng....
.....Anh zìa uống cạn cả dòng sông...
......Cho thuyền rướt dâu không wa được....
....Để cho đám cưới mãi không thành......
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Hình ảnh GayBen..bEn







Trích dẫn





