Chủ đề: Bơ vơ
- 02-12-2012 10:16 PM #1
Bơ vơ
thân em như tấm lụa đào,
phất phơ giữa chợ chắn người ngó qua.
đời em như trái chín cây,
không ai nếm thử buồn lòng thân em.
thân em như cây lục bình,
bồng bềnh trôi nỗi biết về nơi đâu.
đời em như quả sầu riêng,
ngoài thân kì dị, ngọt bùi lòng em.
thân em như lá đầu cành,
nhỏ nhoi yếu ớt gió lạnh từng cơn.
đời em nằm giữa biển trời,
hạt châu tuy nhỏ nhưng vào tay ai?♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Thông điệp tình yêu !!!!
- Thanh chocolate ghep doi ( hay qua)!
- Đơn phương
- YÊu LÀm Chi
- Khung Cửa Tình Yêu - Thơ Hình
- Em Thích Anh
- thơ của ngố menh danh la` theugjalo1
- if i go away
- Nội quy post bài của Box Thơ Teen
- Chuyện Tình Của Sóng Và Biển
- Lời tình cuối
- I and U
- Em và phố...
- Thẩm Du
- Khj đời không có nhau
- CÒn & MẤt
- NỢ TÌnh
- (¯`Mưa Buồn´¯)
- ko xem thi` hoi phi'
- thơ tang bx iu !







Trích dẫn




