QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi sao mà đẹp đến thế
Nắng trãi dài khắp cánh đồng xa xa
Nhìn về cuối trời đàn cò đang bay lượn
Gió thổi vi vu sau bụi tre đầu làng

Trâu từng đàn đang thong thả gặm cỏ
Cá uốn lượn qua khe suối trong lành
Nhành hoa giấy nhà ai bổng nở rộ
Rừng tràm xanh bao quanh cả chân đồi

Dần về chiều ông mặt trời xuống núi
Tia nắng đỏ theo chân người làm đồng
Mồ hôi rơi tay vẫn không ngùng nghỉ
Mang hạt gạo thơm đi khắp ba miền

Nhá nhem tối ông mặt trời lặn mất
Vầng trăng non lơ lửng ngọn tre già
Mọi người hối hả trở về tổ ấm
Quay quần bên nhau quên hết nhọc nhằn

Quê tôi đó tựa bức tranh tuyệt đẹp
Giản dị lắm!nhưng đậm chất tình người
Dù đi đâu trong lòng tôi vẫn nhớ
Nhớ cánh đồng,đàn cò,nhớ quê hương!

__hết__

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: