Đã lâu rồi mình ko tham gia BOX thơ. Hôm nay nhân dịp thi cuối năm minh tặng các bạn 1 bài thơ chúc các ban thi tốt trong kì thi này nha......



Mùa thi nay đã cận kề
Chúc em thi tốt mang về điểm cao
Tương lai rạng sáng ngày sau
Cố lên em nhé bay cao học đường
Vững tin bước đến giảng đường
Tương lai chờ đón ở trường đó em





Bài này mình làm lâu lắm rồi. mình tặng em gái mình các ban đọc thấy chữ "EM" trong bài thơ thi đùng giận nha.....****...



Mùa hè nào thi xong chúng ta củng nghỉ hè chia tay nhau. minh đăng thêm bài này để các bạn đỡ buồn nha....




Phượng buồn rụng cuối mùa thi
Phượng đi để lệ tràn mi học trò
Còn đâu những buổi hẹn hò
Những ngày cắp sách chuyện trò bên nhau
Chỉ còn lại những niềm đau
Vì mai mình phải xa nhau mãi rồi...




Tk các bạn nhiều....mọi ý kiến của các bạn có thể gởi tới số máy 0933320628. mình sẽ chân thanh lắng nghe và sẽ cố gắng khắc phục sau. Cám ơn các ban. Minh tên Kết. rất vui làm quen vs các bạn qua số máy trên........

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: