- 03-05-2012 12:02 PM #1
Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Sông Sâu Vô Tận
Trịnh Trịnh Hà Linh
Sông Sâu ánh nắng vang rồn
Sông sâu ánh nắng vang rồn sông sâu
Sông sâu sóng sóng vang rồn
Vang rồn sóng sóng vang rồn sông sâu
Sông sâu nắng toả sông sâu
sông sâu nắng toả sông sâu sông đời
Sông đời sông nắng sông đời
Sông sâu toả nắng sông đời mênh mênh
Sông sâu nắng toả thênh thênh
sông sâu nắng toả thênh thênh sông đời
Sông Sông nắng toả trên đời
Nước sông sâu thẳm nắng trời sông sâu
Nước sông toả nắng sông sâu
Đại dương nắng toả sông sâu dòng đời
Dòng đời nước chảy sông trời
Dòng đời nước chảy sông trời sông sâu
Sông sâu toả nắng sông sâu
Sông Sâu ánh nắng rạng ngời trong sông
Nước sông sâu
Nước trên đời
Nước nuôi sự sống muôn người thế gian♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- valentine buồn
- thơ tình buồn
- DỤC TÍNH VẬT TÍNH VÀ TƯ DUY thái san
- trái tim ...ngủ quên
- Điều cuối cùng
- Dau kho tinh yeu
- Thơ VIP nha bà con!
- Còn Em...
- gửi bx
- Kô đọc hoi fi
- Mua Buon
- tâm tít tặng gia lượng
- Gửi Người Tôi Yêu
- Biệt Ly!!!
- (¯`•¸·´¯)(văñ..h¤ç..hộï ) (¯`·¸•´¯)
- Thẩm Du
- minh k can ban thuong hai !
- thế gian đâu có tình
- CÒn & MẤt
- 1 cau^ chuyen^ - 1 tinh` iu
- 11-05-2012 04:21 PM #2
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Chữ T Không Gian *** Trượt Tượt Lượt 924***
T gió mát
T Thênh Thang
T Trăng Ngàn
T Suối Hát
T Tiếng Hát
T Vang Ca
T Trăng Ngà
T Xanh Thắm
T ánh Nắng
T Trời Mây
T Tiếng Cây
T Tiếng Hát
T Trăng Hát
T Trời Ca
T Tiếng Ca
T Tiếng Sóng
T Trăng Nước
T Trời Xa
T Hát Ca
Đời Mây Nước
T Trăng Nước
T Suối Ngàn
T Thênh Thang
T gió Nước
T Cất Bước
Cùng Biển Trời
T Trong xanh
Như Dòng Nước
T Xanh Xanh
Đời Rực Bước
T Phía Trước
Ngọn Lửa Trời
T Trên Đời
Đời Rực Lửa
T Tiếng Lửa
Nước Trong Xanh
T trong lành
T Nước Mát
T gió Hát
Tiếng Mây Reo
T Cành Lá
Với Muôn Hoa
T Trong Ta
Là Ánh Nắng
T Trong Nắng
Trong Sớm Mai
T Ban Mai
T gió Hát
T Trời Hát
T Mây Reo
T Tiếng Reo
Đời Ca Hát
- 11-05-2012 05:39 PM #3
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Không Gian Chữ e
Trượt Tượt Lượt
e tiếng hát
e tiếng ca
e bao la
e biển cả
e rừng xa
e trăng ca
e gió mát
e nước hát
e trời reo
e đưa vèo
veo tiếng nước
e đất nước
e tiếng ca
e non xa
e biển cả
e sóng cả
e trời xa
e bao la
là e sóng
e tiếng sóng
e hát ca
e trời ta
ngàn tiếng hát
e tiếng hát
mãi ngân vang
e vang vang
trong rừng núi
e tiếng nói
khắp biển trời
e tiếng cười
trong xa thẳm
e xanh thắm
dòng sông xanh
e trong lành
là tiếng hát
e trăng hát
e trời ca
e trong ta
đời mây nước
e phía trước
tiếng vi huyền
e vi huyền
đời nhân thế
e vẫn thế
tiếng e đời
e ngất trời
đời vi diệu
e vi diệu
tiếng ca vang
là trăng ngàn
e tiếng hát
e nước mát
trên trời ca
e bao la
là sóng hát
e tiếng hát
hát ngân vang
e thênh thang
trong cuộc sống
e tiếng sóng
đời vi vu
e đêm thu
trăng toả ngát
e tiếng hát
người người ca
e trong ta
đời vô tận
Luận chữ e viết thường nên Trượt Tượt Lượt viết đầu câu đều viết thường ...Lân cuối cùng chỉnh sửa bởi nguyenthanhlongvn1986, vào ngày 11-05-2012 lúc 05:42 PM
- 04-06-2012 04:25 PM #4
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Chuyện tình yêu lần đầu ta gặp
Là chuyện tình ta gặp khi xưa
Tình đời đẹp là tình xưa đó
Đó là tình nhân thế thế nhân
Ta luôn nhớ tình xưa nghĩa cũ
Là tình đời rễ gốc bền lâu
- 04-06-2012 04:26 PM #5
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
khi yêu em không hề nuối tiếc
khi yêu em ta yêu chân thật
để cuộc đời ta biết ta yêu
ta trao em không cần nhận lại
bởi vì ta ta có chữ ta
... với chữ ta muôn đời vẫn thế
chẳng khác đi ta một chút nào
nên ta nói trên đời vi diệu
là trong ta có tánh chữ ta
khi yêu em ta thành nghị quyết
để ta đi nghị quyết trường kỳ
nghị quyết yêu thời gian như thế
là gốc nguồn ta lại bước đi
đó gọi là tình yêu trí tuệ
... và trong ta ta mãi trên đời
trong tình yêu chữ thời trí tuệ
là tình yêu trí tuệ trong ta
Tình yêu là tình yêu trí tuệ
Sẽ giúp ta sức tuệ vô biên
Để ta đến bên bờ sâu thẳm
Nước trong ta Khi đó lâu bền
Khi nơi ta tình yêu 6 ngả
đều tánh ta trí tuệ vô biên
Thì trong ta vô biên điều đó
Là ta cần trong đó nhân gian
Gặp lần đầu mà sao ta nhớ
Muốn lần sau lại đến thăm em
Vậy mà ta vẫn chưa chưa đến
Để trong em thao thức đợi chờ
Huyền trong một chữ vi huyền
Huyền trong một chữ vi huyền diệu vi
Huyền trong một chữ huyền vi
Huyền vi nhân thế huyền vi trên đời
Ngày xưa khác, ngày nay lại khác, vẫn là em, và vẫn là em, trước ta gặp nói chuyện đấu khẩu, nay ta gặp lại thấy dễ thương, trước ta gặp ta luôn tranh cãi, cái đúng sai sai đúng với em, nay ta gặp sao ta thấy khác, em nói gì ta cũng thấy hay, vậy đó là là sao ta nhỉ, à à à, đó đó là ta
- 04-06-2012 04:28 PM #6
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Không gian V thật Vô biên
Vô biên Vô tận chữ V trên đời
dòng đời ta thấy trên đời
Chữ V tỏa sáng mặt trời thế gian
Chữ V ánh sáng nhân gian
Nhân gian tỏa sáng V đàng thượng thiên
V thời tỏa sáng chiếu lên
Tỏa ra muôn phía chữ V vi huyền
Chữ V tia sáng Chân truyền
Rạng ngời trí tuệ vi huyền chữ V
Chữ V là chữ Vô biên
Vô biên vô lượng vô biên rạng ngời
Chữ V ánh sáng rạng ngời
V Đời trí tuệ muôn đời vô biên
- 04-06-2012 04:29 PM #7
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Ông hỏi: làm sao có ta
......Cháu trả lời....
.....mây trời gió nước......
...ông bảo phải là bố mẹ ta chứ....
...cháu bảo.....ông nhìn thế thôi à.....
....ông trả lời là sao.....
....Cháu nói cách đây vạn vạn năm ông là ai.......
....và ông biết vạn vạn năm trước ông là ai.......
....đến nay ông là ai........
.....thì đó là ông............
- 04-06-2012 04:30 PM #8
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Mây trên núi biếc trăng ngàn
Mây nơi gió núi trời vang mây trời
Mây nơi sóng biển rạng ngời
Mây nơi gió nước đất trời thênh thang
Mây nơi gió biển trăng ngàn
Mây nơi tiếng sóng ca vang núi đồi
Mây nơi gió núi mây trời
Mây bay rừng núi dòng đời áng mây
................................................
- 04-06-2012 04:30 PM #9
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Sông xanh sóng lượn lưng trời
Sông xanh sóng lượn bầu trời sông xanh
Sông xanh dòng nước vây quanh
sông xanh nước tỏa trời xanh biếc trời
Sông xanh nắng tỏa lưng trời
Tiếng ca tiếng hát rạng ngời sông xanh
..................................................
- 04-06-2012 04:31 PM #10
.+. Sông Sâu Vô Tận*** Trịnh Trịnh Hà Linh***
Họp nơi gió nước mây trời
Trăng mây tỏa ngát gió trời thướt tha
Họp nơi nắng gió mưa xa
Trăng ca sóng hát tiếng ca rộn ràng
.............................................
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Rao Vặtmohip613
- Chợ Linh tinhlkoanh20
- Chợ Linh tinhcatloisan
- Rao Vặtnhunghtp
- Chợ Linh tinhlkoanh20







Trích dẫn




