Chủ đề: Thẩm Du
- 25-05-2007 04:48 PM #1
Thẩm Du
Thẩm du tai tê sóng long trường
Tích xuân chiêu giá thú ngàn sương
Tình dong nha thức vô cùng tận
Bác đại giá phong xuyên thủng tường
A nh chị nào dịch được bài thơ này em khâm phục
Chú ý la đọc ngượ lại đôi chút
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Yêu thương chi
- Không Tiền Thời Dân Vip...!!!
- Chia tay tình đầu
- pate vô cảm(dành cho những ai thất tình nè)
- [ E yêu a ]
- Lời tình cuối
- Thoi Gian Doa'?tinh Cam Doa?coa Phai La Tinh...
- Cớ sao yêu bạn em?
- mãi yêu anh
- Giá như
- Yêu là gì.....!
- bye
- Thu BuỒn
- Gió và Mây !! - FlyBLN
- Có lẽ nào
- Học đường
- Thỉnh thoảng......!!.
- Khơi dậy đam mê sau sự ra đi cua anh bjn
- Đau thương kiếp người
- Máy Lạnh treo tường NAGAKAWA simmer 2 ngựa...
- 26-09-2007 05:55 PM #2
BÀI NÀY BÌNH THƯỜNG THUI
THỦ DÂM TÊ TÁI SƯỚNG TRONG LÒNG
FÓNG T..NH RA CHIẾU SƯỚNG NGÀN THU
DÒNG T..NH NHƯ THÁC VÔ CÙNG TẬN
ĐẠI BÁC FÓNG RA XUYÊN THỦNG TƯỜNG
*************** THẾ NÀO ĐÚNG KO GỌI SƯ FỤĐI***********88
- 28-06-2011 03:43 PM #3







Trích dẫn





