Chủ đề: Thẩm Du
- 25-05-2007 04:48 PM #1
Thẩm Du
Thẩm du tai tê sóng long trường
Tích xuân chiêu giá thú ngàn sương
Tình dong nha thức vô cùng tận
Bác đại giá phong xuyên thủng tường
A nh chị nào dịch được bài thơ này em khâm phục
Chú ý la đọc ngượ lại đôi chút
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Dòng Đời
- Đơn phương
- hạnh phúc trong tình yêu
- thơ dành cho bạn nữ nè góp ý cho mình nha...
- Mua Buon
- Vô Cố Nhân
- Tình xa
- Lời tình cuối
- Khi Tình Yêu đã Mất
- Gió & Mưa
- MƯa
- Vỡ Tan như Tan Vỡ
- lời xin lỗi
- Thất pại không có nghĩa nà tớ là đứa ngốc
- Gởi người tôi yêu
- Cổ tích không tên và diên vĩ
- Em và phố...
- Tình Trao em - Thanh Long
- Con rối !!!!!!!!!!!!!!!
- Điều cuối cùng
- 26-09-2007 05:55 PM #2
BÀI NÀY BÌNH THƯỜNG THUI
THỦ DÂM TÊ TÁI SƯỚNG TRONG LÒNG
FÓNG T..NH RA CHIẾU SƯỚNG NGÀN THU
DÒNG T..NH NHƯ THÁC VÔ CÙNG TẬN
ĐẠI BÁC FÓNG RA XUYÊN THỦNG TƯỜNG
*************** THẾ NÀO ĐÚNG KO GỌI SƯ FỤĐI***********88
- 28-06-2011 03:43 PM #3







Trích dẫn





