Chủ đề: Say
- 07-02-2012 04:46 PM #1
Say
Em đang say trong men chảy cuộc đời Say trong tình – say ngọt những yêu thương
Con tim vụng về say bao lời hò hẹn
Lạc vào hồn chếnh choáng - say anh
Để mỗi khi em chim đắm vu vơ
Rồi dỗi anh những lần thật vô cớ
Anh đứng đó – không khi nào quên hẹn
Cho em ngả nghiêng say cả vào trong thơ
Anh hay nói – “Em sao mà ngốc thế
Bên em – cảm xúc luôn tràn về
Luôn có em in hằn trong trang viết
Chẳng khi nào anh thôi hết đam mê”
Em vui sướng bật thốt ra cười
Lòng nghẹn lại những cảm xúc đầy vơi
Anh đó nhé làm em yếu đuối
Thả mình say cho thương nhớ thành lời
Anh hãy nói đừng bao giờ hết đợi
Tình yêu ta kết trái dịu ngọt lành
Em lẳng lặng gom về bao nhung nhớ
Để cả cuộc đời em mãi…đắm say anh♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Ai thất tình xin mờ zo!!mời zo!xem có giống...
- [ E yêu a ]
- Tình Trao em - Thanh Long
- Yêu thương chi
- Bác dạy đời
- Mãi chờ...!!!
- ♣-♣-Iu-Iu-Nàk-♣-♣
- Đời ngắn ngủi - Thanh Long
- tang pa kon choi nhe'
- U Thi Minh Da Chia Tay!
- Con trai
- 1 bài thơ rất hay và cảm động !
- Tình Cây
- Thơ CỦ CHUỐI
- Máy Lạnh treo tường NAGAKAWA simmer 2 ngựa...
- Đèo....!!!
- Chuyện Tình Của Sóng Và Biển
- Tình đơn phương (số 1).
- Gió & Mưa
- Ko đề







Trích dẫn




