Chủ đề: Thư thăm mẹ !!!
- 13-10-2011 10:33 PM #1
Thư thăm mẹ !!!
P/S:
Chập chững làm thơ để giải sầu
Suy nghĩ linh tinh viết mấy câu
Độc giả xem qua xin thông cảm
Chớ trách nhà thơ bị ấm đầu
Tôi không phải nhà thơ lãng mạn
Vì yêu đời nên mới viết cho vui
...
THƯ THĂM MẸ
gió luôn đến lòng buồn nhớ mẹ
mượn đôi lời thăm chốn mẹ xa phương
đây tấm thơ lòng con xa phương
kính gửi mẹ một tình thương tha thiết
mẹ ơi mẹ bao xuân rồi cách biệt
phận con chi mà chẳng được mẹ nhờ
nên phận con chữ hiếu chẳng nuông tròn
để phận mẹ tuổi già khó nhọc
khi đau ốm thiếu tình con chăm sóc
con hình dung ngày sức mẹ yếu mòn
mỗi xế chiều tựa cửa đứng trông con
ôi thương mẹ lòng con thêm đâu đớn
nhớ mẹ già nguồn lệ mãi tuôn rơi
nỗi bất hiếu con xin mẹ tha thứ
vì khổ sở phải chia thành mẫu tữ
giữa hai người đều chịu cảnh thương đau
con ra đi quyết được trung thành
con sẽ trở về với mẹ già thương nhớ
gió bốn phương bay về quảng ngãi
một chiều buồn nhớ mãi mẹ yêu
♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Kẻ đi tìm tình yêu !!!
- Thẩm Du
- Dòng Đời
- Ki thuat Dang Anh Day! Dep Woa' !Click Nao`
- Bão !!!!
- Thân em !@
- Thỉnh thoảng......!!.
- Thanh chocolate ghep doi ( hay qua)!
- Thấy Em Yêu!
- mãi mãi ju em
- buồn vì thất tình
- Dau kho tinh yeu
- thơ thất tình
- Lắp sửa mạng không dây WIFI rẻ, nhanh,...
- Only one
- viet tam bay choi
- Còn Em...
- lý do anh mất em
- Vĩnh Biệt Tình yêu
- YÊu & Xa
Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự
- Chuyện Lạ | Thế Giới Kỳ ThúHuynh Anh hot boy
- Du Họctddluong4
- Buôn chuyện SAO, Hậu Trường Giải TríMeo Meo hot girl
- Hình Sự * Pháp Luật.boy.vip
- TEEN News | Tin tức teenkoolboy86







Trích dẫn




