Chủ đề: Gửi người tri kỷ
- 13-10-2011 07:52 AM #1
Gửi người tri kỷ
Đấng nam nhi chí tại chưa thỏa
Giọt lệ sầu đành nén cho qua
Lòng vẫn miên man dạt cuối trời
Tri âm cố hữu thấu lòng ta.
Danh còn chưa đạt , duyên chưa khởi
Dấn bước độc hành lòng sắt đá.
Người mãi ý còn, lòng trót phụ
Phụ lòng tri kỷ, xin thứ tha♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- Bơ vơ
- Đẹp đôi
- U Thi Minh Da Chia Tay!
- Sinh viên xa quê nhớ về quê hương
- yêu hay khờ
- hhic..hicc
- Xúc Cảm>>>...
- Em không cô quạnh!
- truyen
- ChÂn Dung TỰ HỌa
- ----Thơ ----
- Chùm thơ vui !!!!!!
- một nửa cần có em
- Send to my Love
- Cho một bến mơ
- Mùa thu cô đơn
- Thơ Huệ Nguyên
- thơ tang bx iu !
- th0i vip n3 p4` k0n
- Mưa !!!!!







Trích dẫn




