- Tab Content
- Trò chuyện
- "Cá nhân"
- Bạn bè
- Blog
About nguyen_anhdli
Thông tin cơ bản
- Sinh nhật
- December 5, 1992 (20)
About nguyen_anhdli
- Lý lịch
- Sinh vien Dai Hoc Sai Gon
- Địa chỉ
- GO CONG, TIEN GIANG
- Sở thích
- NGHE NHAC, XEM PHIM
- Nghề nghiệp
- Nha giao tuong lai
- Giới tính
- SB
Chữ ký
anh không giàu, không tài bằng người khác,
nhà anh nghèo, đẹp lại chẳng bằng ai,
cuộc đời anh là đôi bàn tay trắng,
anh chẳng có gì ngoài một con tim!
anh yêu em tự lần đầu gặp gỡ,
anh đâu ngơ em chiếm lấy trái tim anh,
thứ quí nhất mà đời anh có được,
thứ mong manh nhưng rộng lớn vô bờ!
nhà anh nghèo, đẹp lại chẳng bằng ai,
cuộc đời anh là đôi bàn tay trắng,
anh chẳng có gì ngoài một con tim!
anh yêu em tự lần đầu gặp gỡ,
anh đâu ngơ em chiếm lấy trái tim anh,
thứ quí nhất mà đời anh có được,
thứ mong manh nhưng rộng lớn vô bờ!
Liên hệ
- Trang thành viên
- http://www.hihihehe.com/f/members/563012-nguyen_anhdli?s=9ec81f7839e29a7611a5fe5b5478c664
Các hình thức liên hệ tin nhắn
Gởi tin nhắn đến nguyen_anhdli qua...
- Yahoo! nguyenanh_le.1992@yahoo.com
Thống kê
Bài viết
- Bài viết
- 40
- Bài viết trung bình trong 1 ngày
- 0.08
- Bài viết mới
- áo thun nam đẹp giá phải chăng! 02-02-2013 01:56 PM
Trò chuyện
- Tổng số
- 7
- Trò chuyện gần nhất
- 13-01-2013 09:08 PM
Tổng lần cảm ơn
- Tổng lần cảm ơn
- 1
- 0 / 0 bài
Thông tin chung
- Truy cập mới
- 02-02-2013 02:01 PM
- Tham gia
- 28-12-2011
7 Bạn bè
Showing Friends 1 to 7 of 7
View nguyen_anhdli's Blog
Dau!
by nguyen_anhdli on 19-02-2012 at 05:42 PM
Máu nước mắt đang rơi hay hồn tôi đang chết?
Em đâu rồi giữa bóng tối đơn côi,
Mưa sấm chớp xoẹt ngang trời hay nỗi cô dơn thức dậy?
Hết thật rồi như dấu chấm đắng cay..!
Tôi ko còn thấy mặt trời mỗi lúc sớm mai,
Ko được ôm em, xiết vòng tay thật chặt,
ko còn thấy dù chỉ là ánh mắt,
Là nụ cười làm xao xuyến tim tôi!
E đâu rồi, sao tôi mãi đơn
tình yêu của tôi
by nguyen_anhdli on 28-12-2011 at 02:41 PM
my heart has only one people!
have you know my angel?
in the evening I don't sleep,
I like, I miss gentle your'smile!
tình yêu của tôi
by nguyen_anhdli on 28-12-2011 at 02:41 PM
my heart há only one people!
have you know my angel?
in the evening I don't sleep,
I like, I miss gentle your'smile!
nhớ
by nguyen_anhdli on 28-12-2011 at 02:34 PM
Cứ mỗi đêm về tôi lại nhớ đến em
và ghen tức lại ngập tràn tất cả,
tôi yêu em nhưng sao em không đáp trả?
Cứ hửng hờ bên những kẻ yêu em.
Nghĩ về em tôi thao thức suốt đêm
nghe nước mắt thấm đầu môi mặn đắng
trong đêm vắng nghe hồn mình chết lặng
vì yêu em, mà em chẳng yêu mình!
trách cho tôi cho một kẻ si tình
yêu đơn phương cho tim mình
nhớ
by nguyen_anhdli on 28-12-2011 at 02:34 PM
Cứ mỗi đêm về tôi lại nhớ đến em
và ghen tức lại ngập tràn tất cả,
tôi yêu em nhưng sao em không đáp trả?
Cứ hửng hờ bên những kẻ yêu em.
Nghĩ về em tôi thao thức suốt đêm
nghe nước mắt thấm đầu môi mặn đắng
trong đêm vắng nghe hồn mình chết lặng
vì yêu em, mà em chẳng yêu mình!
trách cho tôi cho một kẻ si tình
yêu đơn phương cho tim mình











