- Tab Content
- Trò chuyện
- "Cá nhân"
- Bạn bè
- Blog
About muabuonmaykhoc
Thông tin cơ bản
- Sinh nhật
- June 20, 1992 (20)
About muabuonmaykhoc
- Lý lịch
- cuộc đời buồn tủi éo le nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều
- Địa chỉ
- giâ lâm hà nội.
- Sở thích
- ngắm hoàng hôn..........bình minh thì pó tay.lúc đó còn đi ngủ hic hic...
- Nghề nghiệp
- đi học.
- Giới tính
- Boy
Chữ ký
đừng bỏ cuộc khi bạn còn có thể
Liên hệ
- Trang thành viên
- http://www.hihihehe.com/f/members/442209-muabuonmaykhoc?s=7743ebb9a7c6c17f130742336aef6a0b
Các hình thức liên hệ tin nhắn
Gởi tin nhắn đến muabuonmaykhoc qua...
- ICQ 01234123564
Thống kê
Bài viết
- Bài viết
- 73
- Bài viết trung bình trong 1 ngày
- 0.07
- Bài viết mới
- Kỷ thuật tán gái xương máu, hãy học thuộc (cực kì nghệ thuật :D) 13-01-2013 10:56 PM
Trò chuyện
- Tổng số
- 663
- Trò chuyện gần nhất
- 15-05-2013 04:50 PM
Tổng lần cảm ơn
- Tổng lần cảm ơn
- 76
- 0 / 0 bài
Thông tin chung
- Truy cập mới
- hôm qua 11:12 PM
- Tham gia
- 21-07-2010
50 Bạn bè
Showing Friends 1 to 10 of 50
View muabuonmaykhoc's Blog
Đôi Khi
by muabuonmaykhoc on 13-05-2013 at 11:41 PM
Đôi Khi
Đôi khi thèm khát những ưu tư
Nhớ cái phút giây buổi ban đầu
Vừa lạ vừa quen ánh mắt đó
Em về trên lối mải nhìn theo
Tôi vẫn hay nép ở ngã tư
Cố chờ bằng được em qua đó
Cúi nhìn đồng hồ giờ đã trễ
Em về lối khác lại đành thôi
Tôi cũng thấy giận người tôi yêu
Bỏ mặc mình tôi giữa mưa chiều
Hạt Mưa
by muabuonmaykhoc on 07-05-2013 at 10:14 AM
Hạt mưa cũng có nỗi niềm
Mưa rơi tốt lúa mưa về đồng xanh
Đừng như mưa đá mưa giông
Hoa màu thất bát đau lòng hỡi ơi!
muabuonmaykhoc
Hội Về
by muabuonmaykhoc on 06-05-2013 at 10:54 AM
Hội Về
Trăng sang bên núi để tìm vui
Núi rộng mênh mông chẳng chút tình
Nghe trong hơi gió tiếng ai hát
Hội về đã chín ánh đuốc đêm
Muôn cô thôn nữ hát bên đồi
Gió đi theo gió tìm trong lối
Thỏ thẻ môi cười cố tìm chi?
Trăng nép bên núi vẫn lặng thinh
Bao cô thôn nữ đã ngất tình
Xào xạc lá cành nghe gió rướn
Giật mình trăng tỉnh ánh minh sang.
muabuonmaykhoc
Gửi người tôi yêu
by muabuonmaykhoc on 01-05-2013 at 08:44 PM
...tự nhiên lại muốn viết
hại mình 1h mới ngủ
gửi người tôi yêu...
Không Đề
Cơn mưa đến đi vội
Thương ướt áo ai xa
Đêm về còn dài ngắn
Ánh mắt buổi ban chiều
Rối lòng anh tự hỏi
Yêu em nhiều bao nhiêu?
muabuonmaykhoc
Khoảng Sân Bên Hè
by muabuonmaykhoc on 23-04-2013 at 09:58 AM
Khoảng sân ở bên hè
Chùm phượng đỏ treo cao
Ôm trong lòng ngõ nhỏ
Cô bé của ngày xưa
Mái tóc ngắn ngang vai
Đôi mắt đen xoe tròn
Vẫn theo anh mỗi ngày
Trên con đường lá đổ
Mình cùng nhau đi qua
Cái nóng của mùa hè
Tiếng ve kêu chẳng dứt
Em chẳng thích cơn mưa
Con đường thưa bóng người
Hàng cây còn đứng đó
Và mình












